Những người vợ hạnh phúc nhờ có chồng tuyệt vời.
Nhung và Quân đã bên nhau 8 năm, gồm 4 năm yêu và 4 năm kết hôn. Tình cảm của Quân dành cho Nhung, 27 tuổi, luôn vững bền. Anh luôn dịu dàng, nhường nhịn và là chỗ dựa cho vợ con, không để họ phải chịu tổn thương. Dù bận rộn với công việc và đam mê, Quân vẫn dành thời gian cho gia đình. Nhung chia sẻ rằng anh thường đưa mẹ con đi chơi, chờ đợi vợ làm tóc, giúp xách đồ khi đi siêu thị và luôn sẵn sàng mua thuốc khi vợ con bị bệnh. Anh nhanh chóng về nhà sau khi tụ tập với bạn bè vì lo vợ con buồn. Quân luôn giữ nụ cười, ngay cả khi gặp khó khăn trong công việc. Nhung chưa bao giờ thấy anh bi quan hay chán nản.
Anh luôn đảm nhận những công việc nặng nhọc trong nhà và rất quan tâm đến vợ con cũng như gia đình hai bên. Anh được mọi người quý mến, từ người lớn đến trẻ nhỏ, và vì vậy, Nhung cũng được tiếng thơm. Khác với nhiều chồng khác, anh chấp nhận khuyết điểm của Nhung mà không bắt cô phải thay đổi. Trong suốt 4 năm sống chung, dù kinh tế còn khó khăn, anh vẫn là trụ cột gia đình và không đặt gánh nặng lên Nhung. Cô cảm thấy chỉ cần yêu thương và chăm sóc gia đình là đủ, nhưng vẫn cố gắng chia sẻ gánh nặng kinh tế. Sau khi cưới, vợ chồng Nhung sống riêng, nên ít va chạm với mẹ chồng.
Nhung cho biết chồng cô luôn là người bảo vệ và hỗ trợ cô trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận bực tức từ cả mẹ đẻ lẫn vợ khi có mâu thuẫn. Anh chỉ góp ý sau khi mọi chuyện lắng xuống, điều này khiến cả Nhung và mẹ chồng đều nể phục. Nhờ có một người chồng chu đáo, cuộc sống của Nhung luôn hạnh phúc và gần gũi hơn sau gần mười năm chung sống. Cô chưa bao giờ kêu ca về khó khăn, mà chỉ nghĩ đến sự vất vả của chồng để tìm cách giải quyết. Khi nhắc đến chồng, Nhung không giấu được niềm vui và cho rằng những việc anh làm cho cô, dù nhỏ bé, đều rất ý nghĩa.
Gần chục năm bên chồng, Hương Hòa ở Hà Nội vẫn cảm thấy yêu chồng sâu sắc và thấy anh thật tuyệt vời. Cuộc sống 5 năm bên nhau mang lại cho cô nhiều ý nghĩa và niềm vui. Chồng luôn hỗ trợ Hương trong việc nhà, nhất là khi sức khỏe cô yếu. Mỗi sáng, anh dậy sớm mua đồ ăn cho hai mẹ con, đưa vợ con đi làm rồi mới đi làm. Chiều về, anh lại cùng Hương chuẩn bị bữa tối. Kể từ khi sinh con, chồng Hương thường thức đêm chăm sóc bé, còn Hương không phải thức khuya. Mặc dù có lúc người thân mắng Hương vì thấy chồng làm hết mọi việc, cô vẫn cảm thấy may mắn với sự hỗ trợ của anh.
Chồng Hương thường bào chữa cho việc chăm sóc gia đình, cho rằng vợ yếu ốm nên anh sẽ lo hết. Sau 5 năm cưới, họ luôn là cặp đôi không rời nhau. Họ thường gửi con cho bà ngoại để đi vui chơi và nhậu nhẹt cùng nhau. Hương vui vẻ kể rằng nhiều người tưởng họ là bạn bè thân thiết vì sự vui vẻ và bình đẳng trong mối quan hệ. Chồng Hương rất tin tưởng, mỗi tháng đều đưa hết lương cho vợ, không chi tiêu vào những thứ như nhậu nhẹt hay cờ bạc. Hương chỉ giữ lại một ít để anh tiêu vặt.
Trong thời gian mẹ vợ nằm viện vì ung thư, chồng Hương đã chăm sóc bà như con trai. Anh xin nghỉ 2 tháng để lo cho mẹ, từ việc xay cháo, uống thuốc đến trò chuyện. Ấn tượng về sự tận tâm của anh đã in đậm trong lòng Hương.




Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/nhung-nguoi-vo-sung-suong-vi-co-chong-tot-2014010503482512.chn